Ulsan: Nạn nhân đầu tiên của vụ sập tháp lò hơi được đưa tiễn trong nước mắt
Người đàn ông 49 tuổi tử vong sau chỉ 3 ngày làm việc tại công trường
Ngày 15.11, lễ đưa tang nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong vụ sập tháp lò hơi tại Nhà máy Nhiệt điện Ulsan đã diễn ra trong không khí tang thương và nghẹn ngào. Nạn nhân, ông Jeon (49 tuổi), là người đầu tiên được tìm thấy sau sự cố xảy ra ngày 6.11.

Buổi sáng cùng ngày, khoảng hơn 20 người thân và bạn bè đã có mặt tại một bệnh viện ở Ulsan để tiễn đưa ông Jeon.
Khi quan tài được đưa ra xe tang, tiếng khóc bật lên trong phòng viếng. Người vợ mặc đồ tang không thể kìm nén cảm xúc, dựa vào người thân và bật khóc nức nở. Những người họ hàng đứng cạnh cũng lau nước mắt, ôm lấy nhau để trấn an.
Gia đình ông Jeon cho biết họ đã chờ đợi kết quả tìm kiếm những nạn nhân còn lại trước khi quyết định cử hành lễ đưa tiễn, và chỉ sau tám ngày kể từ khi thi thể được tìm thấy, họ mới có thể nói lời cuối cùng với người thân.
Điều khiến nhiều người thêm bàng hoàng là ông Jeon chỉ mới được điều tới công trường phá dỡ tháp lò hơi được ba ngày trước khi tháp số 5 (cao 63m, rộng 25m, sâu 15.5m) đổ sập.
Sự cố xảy ra vào lúc 14:02 ngày 6.11. Trong số 9 công nhân có mặt tại hiện trường, 7 người bị vùi lấp và đều thiệt mạng. Ông Jeon là nạn nhân đầu tiên được tìm thấy.
Tai nạn nghiêm trọng tại Nhà máy Nhiệt điện Ulsan đã khiến dư luận quan tâm đặc biệt đến điều kiện an toàn lao động, quy trình phá dỡ công trình và trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Công tác điều tra nguyên nhân vẫn đang được tiến hành.
Bình luận 0